Phỏng vấn Trương Minh Tam sau khi được trả tự do: Tôi bị đánh đập và tôi quá hiểu về họ

truong minh tam 2

Chừng như hiểu được phản ứng ngược của dân chúng về việc bắt giữ này là vô luân vô pháp và nếu vụ việc đưa ra để xét xử, sẽ là một phiên tòa xét xử những kẻ đầu độc người dân, đẩy người dân vào thảm họa, nhà cầm quyền đã không dám khởi tố vụ án và trả tự do cho hai người này cách âm thầm mà không thấy đưa lên Truyền hình cho bà con cả nước biết.

VNTB | 06-05-2016

Vụ việc bắt giữ hai người là Trương Minh Tam, thành viên Con Đường Việt Nam và Chu Mạnh Sơn khi hai anh đi vào Kỳ Anh, Hà Tĩnh và Quảng Bình để tìm hiểu về thảm họa biển Miền Trung và hoàn cảnh những người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa này được Truyền hình nhà nước đưa lên như một vụ án lớn.

Thế nhưng, ngay khi bản tin được đưa lên, người ta đã thấy sự nhốn nháo và bất chấp luật pháp khi Đài truyền hình đưa tin rằng: “đã đấu tranh và phát hiện hai đối tượng thu thập hình ảnh phát tán lên mạng Internet nhằm mục đích kích động người dân”. Như vậy, việc thu thập hình ảnh là có tội? Việc đưa lên mạng sự thật là “kích động người dân” – Nghĩa là cứ theo Truyền hình và báo chí nhà nước cũng như quan chức nhà nước động viên dân ăn cá độc, tắm biển nhiễm độc rồi chết từ từ thì không coi là kích động người dân, đưa lên sự thật về đời sống của họ và những hiện tượng đang xảy ra ở khu vực thảm họa là kích động người dân?
Thậm chí, đài truyền hình còn dùng chiêu cũ hù dọa rằng: Những người này đã nhận tiền của tổ chức Con Đường Việt Nam để lấy thông tin về đời sống người dân những nơi này. Ngay lập tức trên mạng xã hội đã có phản ứng. Người ta cho rằng: Việt Nam là đất nước mà chính phủ, đảng cộng sản nhận nhiều nhất tiền từ nước ngoài. Mỗi năm kiều hối gửi về VN hàng chục tỷ đola, viện trợ nước ngoài hàng chục ngàn tỷ đồng tiền VN. Vậy nếu luật pháp có quy định cấm nhận tiền nước ngoài, thì chắc chắn Nhà nước, các tổ chức của đảng sẽ chết đầu tiên. Vậy nhận tiền của nước ngoài có được coi là tội hay không? Nếu có tại sao không đưa vào luật và “Cấm”? Nếu không, tại sao lấy cớ đó để biêu riếu và xúc phạm công dân?
Và cũng lạ là hệ thống pháp luật Việt Nam bắt người không bởi hành vi, mà bắt người khi gán cho họ cái “mục đích” – nghĩa là điều chưa xảy ra?
Người dân vùng Vũng Áng, Đông Yên, Quảng Binh, nơi Trương Minh Tam và bạn anh đến nói rằng: Cứ để họ bắt, họ sẽ phải đưa ra xét xử tại đây, và đó cũng là một ngày hội để người dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
Chừng như hiểu được phản ứng ngược của dân chúng về việc bắt giữ này là vô luân vô pháp và nếu vụ việc đưa ra để xét xử, sẽ là một phiên tòa xét xử những kẻ đầu độc người dân, đẩy người dân vào thảm họa, nhà cầm quyền đã không dám khởi tố vụ án và trả tự do cho hai người này cách âm thầm mà không thấy đưa lên Truyền hình cho bà con cả nước biết.
Chúng tôi đã trực tiếp phỏng vấn Trương Minh Tam, ngay sau khi anh ra khỏi nơi tạm giữ, được trả tự do cách lén lút và bất minh.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn, anh cho biết:
– Cho đến khi được thả ra, anh chưa hề nhìn thấy một văn bản bắt giữ, tạm giữ hoặc tạm tha nào của cơ quan pháp luật Việt Nam.
– Việc bắt giữ theo công an, là vì sự có mặt của anh tại vùng thảm họa môi trường miền Trung, và theo công an, thì đưa những thôn tin đó lên, nói lên cảm nghĩ của mình là “nói xấu đảng, nhà nước và lãnh đạo đảng nhà nước” trong thảm họa này.
– Công an luôn dùng sự áp đặt, bất chấp những điều quy định trong Hiến pháp và pháp luật để hành xử với anh.
– Công an không thể chứng minh được khi anh yêu cầu họ chứng minh việc họ kết luận rằng đưa sự thật lên Internet là kích động người dân, và hậu quả như thế nào?
– Những hoàn cảnh ngư dân, người dân nơi thảm họa xảy ra là hết sức khó khăn và nguy hiểm, anh đã đưa lên mạng sự thật đó, việc xử lý với thảm họa này của lãnh đạo Việt Nam là quá chậm trễ và anh nói rõ với Công an VN suy nghĩ của anh như vậy, không thay đổi.
– Công an đã dùng nhục hình, đánh đập nhằm khuất phục anh và thỏa mãn thú tính đê hèn. Họ đã buộc anh cởi tru���ng để nhục mạ và đánh đập anh.
– Việc Công an Hà Tĩnh bắt giữ anh, nhưng khi xử phạt lại là Công an Hà Nam, việc bắt giữ đồ đạc và khám xét cũng như buộc anh nhận các nội dung trong đó, đã bị anh phản ứng vì nó không phù hợp các quy định pháp luật. Việc xử phạt là áp đặt của công an.
– Tôi không lạ gì cộng sản, tôi quá hiểu về họ và tôi muốn trốn chạy khỏi người Cộng sản.
Mời quý vị xem toàn bộ buổi phỏng vấn:
https://www.youtube.com/watch?v=6gypVusnXdQ
J.B Nguyễn Hữu Vinh