Giáo dân Quảng Bình bắt công an đập dân về giáo xứ

Công an đánh dân bị vây. (Ảnh: FB Hồ Huy Khang)

Công an đánh dân bị vây. (Ảnh: FB Hồ Huy Khang)

Hàng trăm người dân đã chận xe cảnh sát giao thông lại và yêu cầu nhà cầm quyền xét xử kẻ đánh người. Nhưng những nhân viên công lực lại từ chối càng làm người dân căm phẫn.

Mặc dù công an giao thông đã lập biên bản, nhưng lúc đầu lại cố tình không ghi việc cảnh sát đánh dân. Trước áp lực số đông, sau đó họ đã phải ghi sự việc vào biên bản.

SBTN | 10-06-2016

Khoảng gần 6 giờ chiều ngày 09.06.2016, cảnh sát cơ cộng (CSCĐ) đã dùng dùi cui đánh đập một số thanh niên đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm khiến một người bị thương ở đầu và một người bị chấn thương khá nặng.

Sự việc xảy ra tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Người dân chứng kiến cho biết một viên công an đã dùng dùi cui đánh nhiều cú liên tiếp vào người các thanh niên này. Sau khi khiến chân một người bị xầy xước nặng, viên công an tiếp tục đánh đập người còn lại đến chảy máu đầu. Hai nạn nhận được xác định là anh Nguyễn Văn Điệp và Cao Hạnh.

Sau đó người dân tức giận bao vây viên cảnh sát đánh dân, nhưng người này đã bỏ trốn với sự giúp sức của những viên công an khác.

Hàng trăm người dân đã chận xe cảnh sát giao thông lại và yêu cầu nhà cầm quyền xét xử kẻ đánh người. Nhưng những nhân viên công lực lại từ chối càng làm người dân căm phẫn.

Mặc dù công an giao thông đã lập biên bản, nhưng lúc đầu lại cố tình không ghi việc cảnh sát đánh dân. Trước áp lực số đông, sau đó họ đã phải ghi sự việc vào biên bản.

Khoảng hai tiếng sau, người dân đã bắt được viên công an ra tay tàn độc với dân. Họ đưa anh này đến giáo xứ Cồn Sẻ để tìm hiểu sự việc.

Một số đông lực lượng công an cũng đến để thương lượng với cha xứ ở đây. Bên ngoài nhà thờ nhiều xe cảnh sát và an ninh chờ chực sẵn sàng nghe lệnh cấp trên.

Một người dân giáo xứ Cồn Sẻ nói: “Công an ở đây rất lộng hành. Bất kỳ ai chống đối là họ đánh ngay. Nhiều tên công an ác ôn lắm. Hôm nay may mắn là bắt được kẻ đánh người dân, nếu không thì chúng lại chối bay. Chẳng còn ai tin tưởng là cấp trên của nó sẽ giải quyết hợp tình hợp lý.”

Được biết sau đó Linh mục Phêrô Hoàng Anh Ngợi, Quản xứ giáo xứ Cồn Sẻ đã đứng ra giải quyết sự việc và giải hòa cho hai bên vào tối cùng ngày tại nhà xứ.

Theo Lm Ngợi, hai thanh niên bị thương cũng đã ra viện cùng ngày. Bên phía công an cho biết sau khi làm rõ các vết thương, họ sẽ chi trả các khoản viện phí.

Công an đến giáo xứ để thương lượng. (Ảnh: FB Hồ Huy Khang)

Công an đến giáo xứ để thương lượng. (Ảnh: FB Hồ Huy Khang)

Quốc Hiếu / SBTN