Front Line Defender lên tiếng về vụ bắt giữ hai nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai

Front Line Defenders, ngày 23/01/2017

(Bản dịch của Vũ Quốc Ngữ)

Dublin: Ngày 21 tháng 1 năm 2017, người bảo vệ nhân quyền, cô Trần Thị Nga đã bị bắt tại tỉnh Hà Nam về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Hai ngày trước đó, nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Oai đã bị bắt tại tỉnh Nghệ An với cáo buộc “chống người thi hành công vụ” và vi phạm lệnh quản chế.

Cô Trần Thị Nga là một thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức bao gồm cả người Việt ở nước ngoài nhằm mục tiêu hỗ trợ, đào tạo, và khuyến khích cho những người đứng lên để bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Cô cũng đã hỗ trợ nhiều người bị chính quyền địa phương tịch thu đất đai, và cô đã có nhiều đóng góp cho tiến trình dân chủ ở Việt Nam. Cô là mục tiêu tấn công trong nhiều lần vì những công việc bảo vệ quyền con người. Năm 2015, cô đã bị cảnh sát đánh đập khi đi đón một người bảo vệ nhân quyền khác từ nhà tù.

Nguyễn Văn Oai là một nhà hoạt động Kitô giáo và là một nhà báo-công dân, người đã bị kết án bốn năm tù giam vào năm 2013 với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính phủ.” Anh là đồng sáng lập ra tổ chức Hiệp hội Cựu Tù nhân Lương tâm Công giáo. Sau khi được trả tự do năm 2015, anh vẫn còn phải thực hiện án quản chế hành chính trong bốn năm.

Vào ngày 21 tháng 1, Trần Thị Nga và chồng chưa cưới Phan Văn Phong, đã bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Trần Thị Nga bị buộc tội theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự với cáo buộc “sử dụng Internet để phát tán một số video chống lại chính phủ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Trong những ngày trước khi cô bị bắt, Trần Thị Nga cho biết cô bị đe dọa, sách nhiễu bởi cảnh sát, những người đã bao vây nhà cô và ngăn chặn không cho cô ta đi ra ngoài. Cảnh sát cũng ngăn cản một người hàng xóm khi người này được cô nhờ đưa hai con trai của cô vào thành phố để mua thức ăn.

Vào khoảng 22 h của ngày 19/1, Nguyễn Văn Oai bị chặn và bị bắt giữ bởi một nhóm những người đàn ông mặc thường phục, những người mà sau đó được xác định là nhân viên cảnh sát, khi ông đi đánh cá trở về tới gần nơi ở thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ông bị buộc tội chống người thi hành công vụ sau khi bị buộc tội vi phạm các điều khoản quản chế, cụ thể là đi ra khỏi địa phương mà không thông báo cho chính quyền địa phương. Hiện chưa rõ ông bị giam giữ ở đâu.

Front Line Defenders rất quan ngại về việc bắt giữ Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai mà tổ chức này tin rằng lý do của việc bắt giữ là những việc làm hợp pháp và ôn hòa của họ trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.

Front Line Defenders kêu gọi các cơ quan chức năng tại Việt Nam:

1. Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai, vì Front Line Defenders tin rằng họ đang bị giam giữ chỉ vì những công việc hợp pháp và ôn hòa của họ trong việc bảo vệ quyền con người;

2. Hủy bỏ các cáo buộc chống lại Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai ngay lập tức;

3. Bảo đảm rằng việc đối xử với Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai trong thời gian bị giam giữ  tuân thủ các điều kiện quy định trong “Các nguyên tắc về bảo hộ tất cả mọi người trong bất kỳ hình thức giam giữ hoặc phạt tù” đã được thông qua bởi Nghị quyết 43/173 thông qua bởi Đại Hội đồng Liên Hợp quốc vào ngày 09/12/988;

4. Cho phép Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai được quyền tiếp cận với luật sư của họ ngay lập tức;

5. Chấm dứt việc đàn áp nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và bảo đảm rằng họ có thể thực hiện các hoạt động nhân quyền hợp pháp của mình trong mọi tình huống mà không sợ bị trả thù và không bị hạn chế bao gồm cả quấy rối tư pháp.

==============

Vietnam – Arrest of Tran Thi Nga and Nguyen Van Oai

On 21 January 2017 human rights defender Ms Tran Thi Nga was arrested in Ha Nam province on charges of anti-state propaganda. Two days earlier, fellow human rights defender Mr Nguyen Van Oai was arrested in Nghe An province on charges of ‘resisting officials on duty’ and violating his probation.

Tran Thi Nga is a member of Vietnamese Women For Human Rights, a group that includes overseas Vietnamese wishing to lend support, training, and encouragement to those who stand up to defend human rights in Vietnam. She has also assisted those whose land has been confiscated by local authorities and has demonstrated in support of democratic reform. She has been targeted a number of times because of her human rights work and in 2015 she was beaten by policemen for celebrating the release of another human rights defender from jail.

Nguyen Van Oai is a Christian activist and citizen journalist who was sentenced to four years’ imprisonment in 2013 for ‘attempting to overthrow the government’. He is  a co-founder of the Association of Catholic Former Prisoners of Conscience. Following his release in 2015, he was placed on administrative probation for four years.

On 21 January Tran Thi Nga and her husband, Phan Van Phong, were arrested at their home in Phu Ly city, Ha Nam province. Tran Thi Nga was charged under Article 88 of the Vietnamese penal code for “using the internet to spread some propaganda videos and writings that are against the government of the Socialist Republic of Vietnam.” In the days prior to her arrest, Tran Thi Nga had complained of increasing intimidation and harassment against her by the police, including their surrounding of her home and physically blocking her from leaving. Police also prevented a neighbour from taking the couple’s two young sons to the city to buy them food.

At around 10pm on 19 January Nguyen Van Oai was intercepted and detained by a group of unidentified men, later identified as police officers, as he returned from a day’s fishing near Hoang Mai commune, Nghe An province.  He was charged with resisting on-duty state officials after being accused of breaking the terms of his probation by leaving his locality without first informing the local authorities. It is unclear where he is currently being detained.

Front Line Defenders is gravely concerned at the arrests of Tran Thi Nga and Nguyen Van Oai which it believes are solely motivated by their legitimate and peaceful work in the defence of human rights in Vietnam.

Front Line Defenders urges the authorities in Vietnam to:

1. Immediately and unconditionally release Tran Thi Nga and Nguyen Van Oai, as Front Line Defenders believes that they are being held solely as a result of their legitimate and peaceful work in the defense of human rights;

2. Immediately drop all charges against Tran Thi Nga and Nguyen Van Oai;

3. Ensure that the treatment of Tran Thi Nga and Nguyen Van Oai, while in detention, adheres to the conditions set out in the ‘Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment’, adopted by UN General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988;

4. Allow Tran Thi Nga and Nguyen Van Oai immediate and unfettered access to their lawyers;

5. Cease targeting all human rights defenders in Vietnam and guarantee in all circumstances that they are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment.