Công an tiếp tục khủng bố Tin Lành Mennonite Bình Dương

Sự đàn áp nầy kéo dài khá lâu có kế hoạch, có hệ thống chặc chẽ, kết hợp mọi thành phần từ báo chí, truyền thông, bội nhọ đấu tố,côn đồ đe dọa, đánh đập khủng bố, cướp phá tài sãn, nhắn tin khủng bố tinh thần, biện pháp hành chánh, các lực lượng ăn lương ngân sách, vũ trang thay phiên nhau hành động…. xâm phạm nhân quyền và quyền tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng ngay giữa lòng một khu đô thị đông dân cư mà như thế nông thôn, miền núi làm sao chịu nỗi !!!
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Defend The Defenders | 2/12/2014

Lúc 22h ngày 02/12/2014 .

 –  Tin từ Bà  cụ Lê Thị Phước Hiền kêu cứu qua phone số 01212690848 cho biết công an tràn vào nhà nguyện rất đông, mặc sắc phục, không đọc lệnh tự do lục soát tất cả phòng của nhà nguyện, Thấy một nhân sự Mennonite người Chăm là Từ Văn Lên ở khu Mỹ Phước gia đình con cái MS Quang gọi điện nhờ đến trông bà cụ ở một mình, nhà  nguyện không còn cửa đóng khóa được vì công an và côn đồ cùng phá nhiều lần, hơn nữa bà cụ già yếu sống neo đơn bất tiên  nên cần người trông hộ. Dù bà Cụ Hiền năn nỉ công an anh Lên chỉ mới đến hồi tối nhưng công an bắt đem đi rất bất nhân dù anh lên có đăng ký tạm trú tại địa phương, anh Từ Văn Lên có quán giải khát và bỏ hàng tại chợ Mỹ Phước.
– Sau đó công an ép Bà Hiền mở cửa phòng dạy trẻ mà Hội Thánh Thuê bên cạnh cho giáo viên ở trước khi nhà trẻ bị ném trứng thối, đập phá bảng hiệu và ép buộc giải tán nhà trẻ sau khi hoạt động 8 năm. Bà cụ Hiền nói MS Hòa và vợ đi về quê làm ruộng, tạm đóng cửa không có chìa khóa, công an đem kiềm, búa phá cửa nhà thuê vào soát phòng riêng vợ chồng mục sư Hòa cách bất hợp pháp trong khi ông và vợ vắng mặt.
– Cùng lúc công an vào nhà kho và nhà ăn tập của sinh viên thần học thuê của Bà Nguyễn Thị Rành, công an lục soát bắt anh Thuận cũng một công nhân Mennonite có thẻ tạm trú lập biên bản rồi giải đi trong đêm khuya mẹ  anh Thuận là chị Thu đến yêu cầu công an thả người vì con bà có thẻ tạm trú, ngũ giữ nhà, tài sãn xe cộ của công nhân Mennonite đi làm ca đêm, công an bắt  đem đi 2 chiếc xe Hon Đa của tín đồ công nhân để trong nhà kho Hội Thánh.
– Cũng từ chiều ngày 02/12/2014 từ số máy 0946184780 nhắn tin vào số máy của  MS Lê Thị Phú Dung số 0976234929 kẻ nhắn tin tự xưng là sida sắp chết, rồi xưng là chủ nhà trọ, rồi xưng là hàng xóm  đòi giết bà mục sư Dung và Chồng, yêu cầu don đi, không được ở Mỹ Phước nếu không thì sẽ giết hai con trại mục sư Quang, kẻ nầy còn nói là không hù dọa, đã biết trường đại học hai con trai mục sư Quang học tại Bình Dương. Kẽ nầy khủng bố tin nhắn liên tục từ chiều đến 22 h đêm hàng chục tin nhắn tục tĩu và đe dọa giết người chích kim có máu sida và hăm dọa ms Lê Thị Phú Dung là người đầu tiên chúng sẽ ra tay.
– Lúc nầy 1’30” ngày 03/12/2014 tin tức hai tín đồ Mennonite bị bắt vẫn chưa liên lạc số máy reo nhưng không băt máy.
Số máy anh Nguyễn ngọc Thuận: 0997227646.
Số máy anh Từ Văn lên:0979270550.
Điều nầy chứng minh sự đàn áp  người Tin lành hệ phái Mennonite độc lập đang làm ăn sinh sống học tập và phục vụ tại Bình Dương cách trắng trợn; vi phạm ngay cả pháp luật Việt Nam về quyền cư trú đi lại, học tập, tài sãn cũng như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo,  quyền hội họp theo pháp luật Việt Nam lẫn quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết
Sự đàn áp tối nay với khoảng 40 công an với sắc phục ngành công khai đối với một bà cụ giá yếu lục lọi nhà nguyện có 1 người duy nhất bắt người đang chăm sóc một bà cụ đi là một hành vi vô nhân đạo  ” đuổi cùng diệt tân” người Mennonite.
Sự đàn áp nầy kéo dài khá lâu có kế hoạch, có hệ thống chặc chẽ, kết hợp mọi thành phần từ báo chí, truyền thông, bội nhọ đấu tố,côn đồ đe dọa, đánh đập khủng bố, cướp phá tài sãn, nhắn tin khủng bố tinh thần, biện pháp hành chánh, các lực lượng ăn lương ngân sách, vũ trang thay phiên nhau hành động…. xâm phạm nhân quyền  và quyền tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng ngay giữa lòng một khu đô thị đông dân cư mà như thế nông thôn, miền núi làm sao chịu nỗi  !!!
Thứa qui vị nhận bản tin nầy mong quí vị thông báo đến các cơ quan tâm và trách nhiệm, mong quí vị cũng thông báo giúp đến Bô trưởng Trần Đại Quang bô công an và văn phòng tổng bí thư đảng CSVN, văn phòng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bấy lâu nay chúng tôi không bao giờ được hồi âm khi gửi trực tiếp cho các nơi nầy.
Nguyện Chúa ban ơn lên quí vị.
Kính khẩn báo .
Ms Nguyễn Hồng Quang