Hội Anh Em Dân Chủ: Thư kêu gọi lên tiếng cho luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà

Kính gửi: Các tổ chức nhân quyền, tổ chức dân sự, cá nhân

Thưa quý vị!

Chúng tôi viết thư này gửi tới quý vị để mong được sự quan tâm giúp đỡ một người anh em của chúng tôi là Luật Sư Nguyễn Văn Đài. Luật sư Đài là một nhà hoạt động nhân quyền trong nhiều năm qua, trước đây ông đã bị cầm tù 4 năm tù giam và 4 năm quản chế theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Trước khi bị bắt Ông Nguyễn Văn Đài là Phó chủ tịch và thành viên sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ. Ông là người có nhiều hoạt động thiết thực trong lĩnh vực nhân quyền, ông tham gia nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng và chia sẽ cho nhiều người về kiến thức pháp luật và Công ước Quốc tế… Ngày 16/12/2015 ông lại bị Nhà cầm quyền Việt nam bắt tạm giam với cáo buộc theo điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam. Hiện nay ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam B14 của Bộ Công An. Kể từ ngày bị bắt tới này đã gần 17 tháng ông bị tạm giam mà phía Cơ quan điều tra vẫn chưa có bản kết luận điều tra, mặc dù là thời hạn điều tra đã hết. Cho tới nay Luật sư Nguyễn Văn Đài vẫn chưa được tiếp xúc với Luật sư  biện hộ. Ngày 6/5 vừa qua, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài là cô Vũ Minh Khánh đã vào trại giam B14 để gửi đồ tiếp tế cho chồng nhưng cô được trại giam thông báo rằng chồng cô từ chối nhận sự tiếp tế từ gia đình. Theo cô Khánh cho biết lần gặp chồng cô cách đây gần 4 tháng, chồng cô cho biết ông ấy đang gặp rất nhiều áp lực từ phía Nhà cầm quyền trong quá trình bị điều tra, sức khỏe luật sư Nguyễn Văn Đài không được tốt, ông thường đau nhức trong cơ thể những không được đi khám và điều trị. Theo nhận định của cô Khánh thì việc Luật sư Đài từ chối nhận đồ tiếp tế lần này có thể vì 3 lý do sau:

  1. Ông đang gặp áp lực quá lớn.
  2. Ông đang tuyệt thực
  3. Ông đang phản đối việc giam giữ ông quá thời hạn.

Bới lẽ trên, nay Hội Anh Em Dân Chú chúng tôi viết thư này kính gửi tới quý vị để mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý vị đối với trường hợp của Luật sư Nguyễn Văn Đài và Cô Lê Thu Hà người bị bắt cùng vụ án. Hiện nay họ đã bị giam giữ quá lâu trong hoàn cảnh khắc nghiệt và bị cách lý với gia đình cũng như luật sư biện hộ. Kính mong quý vị quan tâm giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Viêt Nam, ngày 8/05/2017

Chủ tịch Nguyễn Trung Tôn

 

Brotherhood for Democracy: An appeal for Lawyer Nguyen Van Dai and Miss Le Thu Ha

May 8, 2017

To: …

We are writing this letter to appeal for your attention and support for our fellow member, Lawyer Nguyen Van Dai. Mr. Dai is a well-known human rights activist. He was imprisoned for 4 years and subsequently put under house arrest for another 4 years, being charged under Article 88 of Vietnam Penal Code (Propaganda against the State). He is a founding member of the Brotherhood for Democracy and served as the vice-chairman. His activities include human rights advocacy, community organizing, disseminating knowledge about the law and international covenants…

On December 16, 2015, the Vietnamese authority detained him again for investigation under Article 88 of Vietnam Penal Code. Currently, he is still being held at the Ministry of Public Security detention center B14. It has been nearly 17 months since his arrest and past the prescribed temporary detention timeline for investigation, yet the authority hasn’t produced any findings or conclusion.  Also, he still hasn’t been allowed to have any legal representation.

Recently on May 6, his wife – Mrs. Vu Minh Khanh – brought supplies to detention center B14 for her husband. But detention center staff informed her that Mr. Dai had refused to accept any supplies from family. Mrs. Khanh recalled during the last visit with her husband 4 months ago, Mr. Dai said he was under intense pressure by the authority and that his health has been deteriorating. He complained of aches and pains but was denied any medical treatment. Mrs. Khanh believes his refusal of supplies might be due to these possible reasons:

  1. He is under much duress,
  2. He is on a hunger strike, or
  3. He is protesting his overdue detention.

Given his grave situation, the Brotherhood for Democracy is appealing for your support and intervention for Lawyer Nguyen Van Dai and his associate, Miss. Le Thu Ha who had been detained in this same investigation. They have been detained for too long without any legal representation, under difficult condition and with their rights violated.

We thank you for your attention and prompt actions on their behalf.

Sincerely,

Nguyen Trung Ton, Chairman

 

Brotherhood for Democracy