Bà Cấn Thị Thêu cùng hai con trai, Trịnh Bá Phương (giữa) và Trịnh Bá Tư
Kính thưa các đại sứ quán các nước tại Việt Nam.
-Đại Sứ quán Hoa Kỳ
-Đại Sứ quán Anh
-Đại Sứ quán Đức
-Đại Sứ quán Úc
-Đại Sứ quán Pháp
-Đại Sứ Quán nước Hà Lan
-Đai Sứ quán Thụy Sỹ
Tôi là Trịnh Thị Thảo, gia đình chúng tôi là những người dân oan mất đất tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Chỉ vì gia đình tôi đấu tranh cho quyền đất đai, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam mà cả gia đình tôi có 5 người thì 4 người bị đi tù oan sai với 6 án tù. Tổng số năm tù nhà cầm quyền kết án oan sai cho 4 người trong gia đình tôi là hơn 30 năm tù giam và 11 năm quản chế.
Mẹ tôi là bà Cấn Thị Thêu bị đi tù lần này là lần thứ 3, gia đình tôi bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt bỏ tù oan sai gồm bố tôi Trịnh Bá Khiêm và mẹ tôi Cấn Thị Thêu mỗi người bị kết án 15 tháng tù giam vào năm 2014, năm 2016 mẹ tôi tiế tục bị kết án 20 tháng tù giam. Năm 2020 mẹ tôi và em trai tôi Trịnh Bá Tư bị kết án mỗi người 8 năm tù giam cha 3 năm quản chế, anh trai tôi Trịnh Bá Phương
bị kết án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế, hiện tại anh trai tôi lại tiếp tục bị khởi tố lần 2 theo khoản 1 điều 117 khi đang ở tù.
Ngày 1/8/2025 gia đình tôi đi thăm mẹ tôi Cấn Thị Thêu thì được biết mẹ tôi bị ốm nặng, mẹ tôi được đưa đi bệnh viện điều trị 3 ngày, mỗi ngày truyền 2 chai kháng sinh và 2 chai nước. Đến ngày 31/7 thì mẹ tôi được đưa về trại giam số 5 Thanh Hoá và hiện tại không được điều trị gì thêm cả.
Khi mẹ tôi hỏi kết luận bệnh án thì phía trại nói mỗi lần một kiểu khác nhau, mẹ tôi yêu cầu được xem kết quả bệnh án thì phía trại không cho mẹ tôi được xem.
Hiện tại mẹ tôi vô cùng mệt mỏi, vẫn đau âm ỉ vùng hố chậu phải, không muốn ăn uống gì cả.
Hiện tại gia đình tôi đang lo lắng vô cùng về sức khỏe của mẹ tôi, mẹ tôi nghi ngờ bị đầu độc vì móng tay của mẹ tôi bị tím đen.
Đã có rất nhiều trường hợp các tù nhân bị ốm trong trại mà không được điều trị kịp thời dẫn đến tử vong.
Tôi viết thư này khẩn thiết kêu cứu tới các Đại Sứ Quán, tôi mong rằng bằng sức ảnh hưởng của các ngài lên tiếng giúp cho mẹ tôi được điều trị kịp thời và chu đáo, và đề nghị phía trại 5 phải cho mẹ tôi và gia đình được biết kết quả của bệnh án. Và lên tiếng giúp anh trai tôi Trịnh Bá Phương không bị khởi tố thêm lần 2 nữa khi đang ở tù.
Tôi xin cảm ơn các ngài đã dành thời gian quý báu của mình để đọc lá thư này, chúc các ngài thật nhiều sức khỏe, chúc đất nước các ngài phát triển giàu manh.
August 4, 2025
Thư kêu cứu khẩn cấp của gia đình TNLT Cấn Thị Thêu
by Defend the Defenders • [Human Rights]
Kính thưa các đại sứ quán các nước tại Việt Nam.
-Đại Sứ quán Hoa Kỳ
-Đại Sứ quán Anh
-Đại Sứ quán Đức
-Đại Sứ quán Úc
-Đại Sứ quán Pháp
-Đại Sứ Quán nước Hà Lan
-Đai Sứ quán Thụy Sỹ
Tôi là Trịnh Thị Thảo, gia đình chúng tôi là những người dân oan mất đất tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Chỉ vì gia đình tôi đấu tranh cho quyền đất đai, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam mà cả gia đình tôi có 5 người thì 4 người bị đi tù oan sai với 6 án tù. Tổng số năm tù nhà cầm quyền kết án oan sai cho 4 người trong gia đình tôi là hơn 30 năm tù giam và 11 năm quản chế.
Mẹ tôi là bà Cấn Thị Thêu bị đi tù lần này là lần thứ 3, gia đình tôi bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt bỏ tù oan sai gồm bố tôi Trịnh Bá Khiêm và mẹ tôi Cấn Thị Thêu mỗi người bị kết án 15 tháng tù giam vào năm 2014, năm 2016 mẹ tôi tiế tục bị kết án 20 tháng tù giam. Năm 2020 mẹ tôi và em trai tôi Trịnh Bá Tư bị kết án mỗi người 8 năm tù giam cha 3 năm quản chế, anh trai tôi Trịnh Bá Phương
bị kết án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế, hiện tại anh trai tôi lại tiếp tục bị khởi tố lần 2 theo khoản 1 điều 117 khi đang ở tù.
Ngày 1/8/2025 gia đình tôi đi thăm mẹ tôi Cấn Thị Thêu thì được biết mẹ tôi bị ốm nặng, mẹ tôi được đưa đi bệnh viện điều trị 3 ngày, mỗi ngày truyền 2 chai kháng sinh và 2 chai nước. Đến ngày 31/7 thì mẹ tôi được đưa về trại giam số 5 Thanh Hoá và hiện tại không được điều trị gì thêm cả.
Khi mẹ tôi hỏi kết luận bệnh án thì phía trại nói mỗi lần một kiểu khác nhau, mẹ tôi yêu cầu được xem kết quả bệnh án thì phía trại không cho mẹ tôi được xem.
Hiện tại mẹ tôi vô cùng mệt mỏi, vẫn đau âm ỉ vùng hố chậu phải, không muốn ăn uống gì cả.
Hiện tại gia đình tôi đang lo lắng vô cùng về sức khỏe của mẹ tôi, mẹ tôi nghi ngờ bị đầu độc vì móng tay của mẹ tôi bị tím đen.
Đã có rất nhiều trường hợp các tù nhân bị ốm trong trại mà không được điều trị kịp thời dẫn đến tử vong.
Tôi viết thư này khẩn thiết kêu cứu tới các Đại Sứ Quán, tôi mong rằng bằng sức ảnh hưởng của các ngài lên tiếng giúp cho mẹ tôi được điều trị kịp thời và chu đáo, và đề nghị phía trại 5 phải cho mẹ tôi và gia đình được biết kết quả của bệnh án. Và lên tiếng giúp anh trai tôi Trịnh Bá Phương không bị khởi tố thêm lần 2 nữa khi đang ở tù.
Tôi xin cảm ơn các ngài đã dành thời gian quý báu của mình để đọc lá thư này, chúc các ngài thật nhiều sức khỏe, chúc đất nước các ngài phát triển giàu manh.
Trân trọng
Trịnh Thi Thảo