Hội CTNLT và PNNQ thăm bệnh thân mẫu của CTNLT Nguyễn Văn Thùy

Khi tiếp chuyện với chúng tôi, bà thỉnh thoảng kêu đau, và đôi mắt u buồn vì những ngày tháng vừa trải qua. Trong đó bà thương cho người chồng của mình đau yếu bệnh tật trên giường, đã cố gắng sống trong bệnh tật chỉ để chờ con mình là anh Nguyễn Văn Thùy ra tù để được thấy mặt và đoàn tụ, nhưng khi ước mơ ấy đến, anh Thùy vừa ra chưa đầy một tháng là ông đã ra đi mãi mãi.
Ảnh từ trái sang phải gồm : Ngọc Lụa – chị gái anh Thùy – bà Hà (mẹ anh Thùy) và Phương Thảo.

Ảnh từ trái sang phải gồm : Ngọc Lụa – chị gái anh Thùy – bà Hà (mẹ anh Thùy) và Phương Thảo.

CTNLT | 23/8/2014

Đại diện Hội CTNLT là anh Phạm Bá Hải và Phụ Nữ Nhân Quyền VN chị Nguyễn Ngọc Lụa và Đinh Phương Thảo có chuyến thăm đến bà Võ Thị Hà 63 tuổi, là mẹ của tù nhân của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Thùy 34 tuổi, bà đang nằm bênh viện Ung Bứu- Sài Gòn để điều trị căn bênh ung thư hôm 18/8/2014.

Bà Võ Thị Hà đã từng rất đau khổ vì số phận bị bắt bớ và tù đày của con mình là tù nhân Nguyễn Văn Thùy  và kết án vào ngày 2 tháng 12 năm 2006, vì tội gây rối trật tự công cộng, cùng một tội danh với chị Bùi Thị Minh Hằng mà chính quyền sẽ đem ra xét xử vào ngày 26 thang 8 tới đây. Tuy nhiên khác với chị Hằng được nhiều người biết đến, khi đó rất ít người biết đến tình trạng của con bà, nên nỗi đau của bà càng thêm nặng.

Con bà bị bắt khi đang đi cầu nguyện cho một đồng đạo vừa mất, lúc đang đi  anh bị các côn đồ được chính quyền thuê mướn chặn đánh đập rất dã man cùng các đồng đạo ,trước sự việc quá bất công, độc ác và vi phạm quyền tự do thực thi đạo giáo, Nguyễn Văn Thùy  và các đồng đạo quyết định tuyệt thực 2 tuần phản đối hành vi tàn độc của chính quyền

Nhưng thật đáng tiếc, Nguyễn Văn Thùy cùng các đồng đạo chẳng những không được giải quyết từ chính quyền mà anh còn bị họ đánh và bắt đi cùng các đồng đạo khác gồm Nguyễn Văn Thơ (bị kết án 6 năm tù), Dương Thị Tròn (9 năm), Lê Văn Sóc (6,5 năm), Nguyễn Văn Điền (7 năm).

 

Đại diện hội TNLT và PNNQ

Đại diện hội TNLT và PNNQ

Tự do tín ngưỡng là một quyền tự do cơ bản của mỗi người và chính tôn giáo sẽ là một điểm sáng, và niềm hy vọng cho đạo đức và lương tri của con người Việt Nam nói riêng trong một hiện trạng mà đạo đức xã hội bị băng hoại hoàn toàn.

Vậy mà, chính quyền Cộng Sản luôn tìm cách triệt tiêu Phật Giáo Hòa Hảo  và lập nên một ban trị sự trung ương quốc doanh phật giáo Hòa Hảo dưới sự kiểm soát hoàn toàn của nhà nước với định hướng dần xóa bỏ những giới răn và thay vào đó là những hiến chương của nhà nước, những lời dạy của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ bị cắt xén và chỉnh sửa…Đặc biệt những ngày lễ lớn trong năm của PGHH, chính quyền  luôn cô lập và đàn áp để ngăn cản những tín đồ từ các tỉnh lân cận về tổ đình để chiêm bái cầu nguyện cho Quốc thới dân an cũng như  trao đổi, chia sẻ về cuộc sống  và đạo giáo của mình

Đây là một sự xúc phạm tôn giáo vô cùng lớn và vi phạm công ước Quốc tế về tự do tôn giáo mà Việt Nam đã ký kết với thế giới.

Khi tiếp chuyện với chúng tôi, bà thỉnh thoảng kêu đau, và đôi mắt u buồn vì những ngày tháng vừa trải qua. Trong đó bà thương cho người chồng của mình đau yếu bệnh tật trên giường, đã cố gắng sống trong bệnh tật chỉ để chờ con mình là anh Nguyễn Văn Thùy ra tù để được thấy mặt và đoàn tụ, nhưng khi ước mơ ấy đến, anh Thùy vừa ra chưa đầy một tháng là ông đã ra đi mãi mãi.

Được cha để lại vườn rau,  mong muốn anh lập gia đình và tiếp tục hành đạo Phật Giáo Hòa Hảo, anh kết duyên với chị Huỳnh Thị Gẫm, hai vợ chồng cùng trồng rau và sống với mảnh vườn rau nhỏ bé.

Tuy nhiên cuộc sống gia đình bà còn nhiều bất công và bị gây khó khăn từ chính quyền, bà cũng không muốn phải phiền đến các con vì hoàn cảnh của con bà lúc này cũng không khá gì.

Bà cảm thấy lo lắng vì hằng tháng phải lên Sài Gòn để khám xét căn bệnh và lấy thuốc điều trị, nên kính mong những tấm lòng hảo tâm thương tình giúp đỡ cho gia đình bà bớt đi một phần khó khăn sau bao nhiêu đau khổ mà gia đình bà phải gánh chịu từ sự độc ác của chính quyền.

Thay mặt Hội CTNLT, anh Phạm Bá Hải đã trao phần quà 1,5 triệu đồng cho bà Võ Thị Hà.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với Nguyễn Văn Thùy ấp Long Hậu,xã Đông Bình,huyện Bình Minh,tỉnh Vĩnh Long 01633676871.

Sài gòn, ngày 23/8/2014

Nguyễn Ngọc Lụa